MẾN THÁNH GIÁ XUÂN LỘC - THÁNH LỄ TẠ ƠN HỒNG ÂN THÁNH HIẾN

Vào lúc 8h30 ngày 08-06-2026, tại Nguyện đường của Hội Dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc, đã long trọng cử hành Thánh lễ tạ ơn mừng Kim Khánh Khấn Dòng, Tuyên Khấn Trọn Đời và Tuyên Khấn Lần Đầu, do Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân - Giám mục Giáo phận Xuân Lộc chủ tế, cùng quý Cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, Ông bà cố, quý thân nhân và ân nhân tham dự.
Mở đầu thánh lễ, Đức Cha Gioan đã mời gọi cộng đoàn hãy cùng nâng tâm hồn lên với Hội dòng, để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và vui mừng cùng với Giáo Hội, khi con cái quảng đại dấn thân trên con đường thánh hiến. Đức Cha cũng tha thiết cầu xin cộng đoàn, tham dự Thánh Lễ cách sốt sáng và cầu nguyện đặc biệt cho các khấn sinh sẽ Tuyên Khấn trong ngày hôm nay, được ơn trung thành với Thiên Chúa và với những gì mà mình đã khấn hứa.

Trong phần bài giảng lời Chúa, Đức Cha Gioan đã chia sẻ về sự năng động của tình yêu thương, Đức Cha ví tình yêu thánh hiến cũng giống như tình yêu hôn nhân, vì sự trao hiến trọn vẹn con người của mình cho người mình yêu và nền tảng của sự lựa chọn này là tình yêu thương. Đức Cha nhấn mạnh: “Cốt lõi của sự năng động tình yêu thương sẽ dẫn con người tìm kiếm nhau, đặc biệt với những người sống đời sống thánh hiến, phải luôn là tìm kiếm và gặp gỡ Thiên Chúa trong sự trung tín mỗi ngày. Dẫu cho phải trải qua khó khăn và phải hy sinh, nhưng chính sự hy sinh ấy lại là quà tặng lớn cho người thánh hiến được trở nến giống với Đức Kitô Chịu Đóng Đinh, Đấng đã hy sinh, đã đổ máu ra để mang ơn cứu độ cho nhân loại”.
Sau phần diễn giải lời Chúa, là Nghi thức tuyên khấn lần đầu của 5 chị và Nghi thức tuyên khấn trọn đời của 6 chị. Được diễn ra trong bầu khí thánh thiêng và sốt mến, từng lời tuyên khấn dõng dạc và dứt khoát của quý chị, không chỉ là một lời cam kết đầy yêu thương với “Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí” mà còn là sự khao khát dấn thấn trọn vẹn cho Người, bằng chính sự dấn thân quảng đại và hy sinh để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân, trong linh đạo Mến Thánh Giá Xuân Lộc.


Sau những giây phút lắng đọng và xúc động, bởi những lời đáp trả đầy xác tín lại vừa ngọt ngào của các chị, trước tình yêu nhiệm mầu của Thiên Chúa. Cộng đoàn lại một lần nữa, được hòa chung niềm vui và tâm tình tạ ơn Thiên Chúa cùng với một chị nhắc lại Lời Khấn dòng, sau 50 năm bước theo Chúa trong ơn gọi thánh hiến là hành trình được Chúa ấp ủ và yêu thương.
Trải qua 50 năm được sống và thực thi sứ vụ trong linh đạo Mến Thánh Giá, cũng là bấy nhiều năm chị nhận niềm vui và hạnh phúc đích thực của đời người, không phải vì sự thành công trong sứ vụ nhưng dù thành hay bại, dù vui hay buồn… tất cả đều là hồng của Thiên Chúa vẫn đổ xuống trên cuộc đời chị. Hôm nay, khi nhìn lại những chặng đường mình đã đi qua, chị không thể không nhớ ân tình mà Hội dòng và chị em đã dành cho chị. Hồng ân mừng Kim Khánh Khấn Dòng, không chỉ là lời để tạ ơn Chúa nhưng còn là lời tri ân toàn thể chị em trong Hội dòng.
Trước khi Thánh lễ kết thúc, Chị Tổng Phụ trách Maria Chu Thị Nê, đã thay lời cho các khấn sinh và Hội dòng, dâng lời tri ân sâu sắc đến Đức Cha chủ tế, quý Cha đồng tế, quý ân nhân, thân nhân cùng toàn thể cộng đoàn đã hiện diện để cầu nguyện cho Hội dòng và tất cả những ai đã cộng tác góp phần làm cho Thánh lễ được diễn ra trang trọng, bình an và sốt sắng. Đồng thời, Chị cũng cầu chúc Đức Cha, quý Cha đồng tế, quý ân nhân, thân nhân cùng toàn thể cộng đoàn luôn được tràn đầy ân sủng và bình an của Thiên Chúa.

Thánh lễ đã khép lại trong niềm vui, bình an và tâm tình tạ ơn thiên Chúa, biết ơn mọi người. Nguyện xin Thiên Chúa là tình yêu, tiếp tục gìn giữ và đồng hành với từng người chị em trong Hội Dòng, để mỗi người luôn trung tín bước theo sát dấu chân Chúa Giêsu trên con đường Thập Giá và quảng đại dấn thân vì tình yêu dành cho Thiên Chúa và ơn cứu rỗi cho đồng loại.
BVH-MTGXL
HÌNH ẢNH






















