Lạy Chúa con đang lội ngược dòng
Sông sâu nước xoáy bàn tay không
Làm sao tới bến bờ hy vọng
Không bị nhận chìm dưới đáy sông
Người thế thường hay thích trả thù
Còn Ngài lại bảo như Giêsu
Yêu người yêu cả ai thù nghịch
Có phải thế là con rất ngu
Con người rất khoái lời ngon ngọt
Thích giàu sang phú quí chức quyền
Chúa bảo con sống nghèo, đứng chót
Con đi theo Chúa đúng là điên ?
Lãnh tụ thế trần hứa rất hay
Nào là hạnh phúc thật đầy tay
Chúa bảo bỏ mình mang Thập giá
Ai bước theo Ngài là kẻ say
Dòng đời chảy xiết mãi không ngừng
Sóng gió mỗi ngày lại rất hung
Bao nhiêu vòng xoáy đang cuồn cuộn
Nuốt sống ăn tươi thật hãi hùng
Giêsu Chúa Tể bao kỳ công
Bẻ gãy sóng thần nhốt cuồng phong
Con là nhân chứng tình yêu Chúa
Sức mạnh thần thiêng con đợi trông.
Lm. Gioan Nguyễn Lê Đan Quế