02/12/2022
1166
SA MẠC SALOMON 4 : VUI MỪNG VÀ HY VỌNG

Đồi SION, một ngọn đồi cheo leo với vách đá dựng đứng nằm giữa khu rừng tự nhiên ngay cạnh nhà thờ Giáo xứ Quang Lâm, Hạt Phương Lâm, Giáo Phận Xuân Lộc, đã được chúng tôi chọn làm Sa mạc Salomon 4, 1 sa mạc kết thúc khóa huấn luyện đặc biệt dành cho các trưởng là BĐH các Giáo xứ thuộc các Giáo Hạt dọc quốc lộ 20 : Gia Kiệm, Túc Trưng và Phương Lâm.
Một không gian với khung cảnh thật phù hợp cho 1 sa mạc huấn luyện, lại được sự quan tâm của Cha Phanxico Xavie Nguyễn Thanh Sơn, chánh xứ Quang Lâm, đặc trách huấn giáo Hạt Phương Lâm, phó ban huấn giáo Giáo Phận Xuân Lộc, đã tạo mọi điều kiện tốt nhất có thể, để các trưởng được rèn luyện, trải nghiệm thử thách, vượt mọi gian khổ, tự thích nghi với thiên nhiên, lấy ý chí thắng phương tiện, nhằm đạt được mục đích mà chính Đức Cha Gioan, Giám mục Giáo Phận đã đề xướng : “Tự huấn luyện, tự học tập về PT/TNTT/VN, tự trau dồi bản thân dựa trên nền tảng Thánh Kinh và Thánh Thể, tự mưu sinh thoát hiểm, vượt lên chính mình, rèn luyện các kỹ năng sinh tồn, kỹ năng chuyên môn, kỹ năng sinh hoạt.....để đáp ứng được vai trò lãnh đạo, phát triển đoàn Thiếu nhi Thánh Thể nơi các Giáo xứ trong toàn Giáo Phận”
Qua 7 tuần tự huấn luyện theo phương pháp hàng đội tại các Giáo xứ, và kết thúc bằng sa mạc tập trung 2 ngày, đã ít nhiều làm nên một mẫu người trưởng với khát khao vươn tới sự đổi mới trong phương pháp giáo dục Thiếu nhi Thánh Thể với 2 chiều kích Siêu nhiên và Tự nhiên, giúp các em phát triển về cả tinh thần lẫn thể chất, nên người và nên thánh.

Các sa mạc sinh với tinh thần kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm tốt, sẵn sàng hy sinh phục vụ lẫn nhau, sống chan hòa với mọi người....đã cùng tham gia tích cực các hoạt động trong Sa mạc như : Về chiều kích Tự nhiên : Thi đua dựng lều, trang trí lều trại, ngủ đêm tại lều, tự đi chợ nấu ăn, tham gia thử thách với hành trình Sa mạc, trò chơi Thánh Kinh, vượt thử thách nhập sa mạc.....Về chiều kích Siêu nhiên : Luân phiên chầu Thánh Thể trong Lều Hội ngộ suốt thời gian diễn ra sa mạc, từng đội luân phiên canh thức suốt đêm bên Thánh Thể, diễn nguyện với Lửa thiêng Thánh Thể, thực hiện hoa thiêng mỗi ngày, tham dự Thánh lễ giữa núi rừng thiên nhiên, giúp các SMS được sống gần gũi với Thiên Chúa hơn.....

Tạ ơn Chúa đã ban cho mưa thuận gió hòa, có vừa đủ khó khăn để rèn luyện bản thân, có vừa đủ thuận lợi để biết dâng lời cảm tạ.
Chúc các sa mạc sinh lên đường về với Giáo xứ mình, biết ý thức tinh thần trách nhiệm của người lãnh đạo, cộng tác với quý Cha xứ trong việc phát triển đoàn Thiếu nhi Thánh Thể như mong muốn của Đức Cha Gioan, Giám mục Giáo Phận của chúng ta.

Trưởng Giuse Trần Văn Hòa
- Sa mạc phó.
- Chủ tịch Liên Đoàn.
 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...