Chúa nhật II Phục Sinh ngày 11-04-2021 - Lễ kính Lòng Thương Xót Chúa, Gx Bảo Quang hân hoan Cung Nghinh Linh Ảnh Lòng Chúa Thương Xót.
Vào lúc 15:30 ngày 11-04-202, Quý chức Ban Hành Giáo Gx Bảo Quang cùng quý vị đại diện các giới các hội đoàn dưới sự hướng dẫn của cha Giuse Nguyễn Ngọc Quốc Huy cùng đoàn xe hướng về Gx Bàu Cối để đón rước Linh Ảnh. Sau Thánh Lễ, Cha Chánh xứ Bàu Cối Giuse Phạm Hữu Đạo cử hành nghi thức chuyển trao Linh Ảnh cho Gx Bảo Quang.
Lúc 16:30 đoàn xe Cung Nghinh Linh Ảnh Lòng Chúa Thương Xót về đến Giáo xứ Bảo Quang trong niềm hân hoan mừng đón của cộng đoàn. Cha Giuse Nguyễn Ngọc Quốc Huy cử hành Nghi thức đón tiếp Linh Ảnh và cùng đoàn dân tiến bước bào thánh đường dâng lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót. Thánh Lễ do cha Quản hạt Xuân Lộc - Đaminh Ngô Công Sứ chủ tế. Cùng đồng tế với ngài có cha Giuse Nguyễn Ngọc Quốc Huy, cha Giuse Nguyễn Duy Tân và cha Phaolô Chánh thuộc dòng Phanxicô Viện tu.
Trong bài giảng Chúa Nhật II PS, ngày lễ kính Lòng Thương Xót Chúa cha Đaminh Quản Hạt chia sẻ cùng cộng đoàn về dấu tích trên bàn tay, bàn chân, cạnh sườn của Chúa Giêsu trên mình cha Pio Năm Dấu. Một vị linh mục nổi tiếng của dòng Capuchino đã qua đời ngày 23-09-1968 tại một tu viện nước ý. Suốt 50 năm cha Pio mang trên mình năm dấu thánh được in những vết thương của Chúa Giêsu những vết thương mà Chúa Giêsu đã tỏ cho Tôma trong bài Phúc âm. Những vết thương Chúa Giêsu chịu đóng đinh vào Thập giá và mũa đòng đâm vào cạnh sườn Người. Những vết thương như là dấu chứng cho một tình yêu tuyệt vời dành cho con người chúng ta. cha Pio đã mang những vết thương như vậy và đây là một con người sống ở thế kỷ chúng ta.
Hằng trăm hàng ngàn người thuộc mọi tín ngưỡng, kể cả những người không có niềm tin đã đến tận nơi, tận mắt nhìn thấy Ngài đã thăm viếng Ngài. Ngài cũng đã chịu đủ mọi khám nghiệm y khoa cũng như khoa học. Tất cả đều chứng minh rằng không có lối giải thích tự nhiên nào đối với các vết thương trên cơ thể của Ngài đầy đủ được và cũng không có cách nào đễ chữa trị vết thương này lành lặn được và điều này không chỉ riêng mình Ngài mà còn rất nhiều vị Thánh nhiều người tốt lành nữa đã được Chúa ban ơn đặc biệt, và hôm nay chúng ta nói về điều này để chúng ta thấy Chúa Giêsu muốn cho các môn đệ thấy và nói với Tôma con hãy đặt ngón tay con vào đây như là chúng ta đụng chạm đến những vết thương của chúa Giêsu là đụng chạm đến Lòng thương Xót của Ngài vì tình thương của Ngài đối với nhân loại. Hôm nay, ước gì chúng ta mang trên mình những chứng tích tình yêu của Chúa Kitô chịu đóng đinh trên chân tay trên thân xác trong cuộc sống để chia sẻ với Chúa Giêsu những vết thương của cuộc khổ nạn đang diễn ra trên khắp thế giới, diễn ra trong cộng đoàn, diễn ra nơi gia đình diễn ra trong đời sống của chúng ta. Xin hãy thưa với Chúa Giêsu: lạy Thầy con tin. Xin hãy đến trước Linh Ảnh Lòng Chúa Thương Xót để nói với Chúa: lạy Ngài con tin như dòng chử viết Con Tín Thác Vào Chúa. Nói thật với lòng mình con tin Chúa và chúng ta sẽ hiểu đấy là những bước chân mang thương tích đấy là những bàn tay trợ giúp nhau bằng hy sinh đấy là những trái tim luôn thao thức cho tình yêu người khác .
Xin cho cộng đoàn giáo xứ Bảo Quang trong tuần lễ hồng phúc này, có được những khoảnh khắc đầy ân sủng khi chiêm ngắm, tôn kính và cầu nguyện với Lòng Chúa Thương Xót.
TÓM TẮT LỊCH SỬ GIÁO XỨ BẢO QUANG
Mãi cho đến năm 2014, ấp 18 Gia Đình, thuộc xã Bảo Quang vẫn là một nơi hẻo lánh, đường đất, dân cư thưa thớt. Số gia đình Công giáo chẳng có bao nhiêu, lại gặp nhiều khó khăn về đời sống kinh tế. Đây là giáo họ Vinh Sơn, gồm 3 ấp: ấp Thọ An với 18 Gia Đình, ấp Ruộng Tre với khoảng 199 gia đình Công Giáo với tổng số 820 giáo dân. Để việc chăm sóc mục vụ cho những người giáo dân vùng xa này được quan tâm nhiều hơn, tháng 8-2014 Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh, lúc bấy giờ là Giám mục Giáo phận đã trao cho Cha Quản Hạt Xuân Lộc lập một điểm dâng lễ, để hướng tới một giáo họ biệt lập trong tương lai. Nhưng điều gì Thiên Chúa đã muốn thì Ngài đã sắp xếp để đạt đến hoàn thành. Ngài đã sử dụng nhiều đôi tay để thi thố tình yêu, bắt đầu từ những đôi tay quảng đại của Ông Bà Hương, khi ÔB dâng 1,3 hecta đất cho Giáo họ. Cũng phải kể đến Cha Giuse Vũ Xuân Thực, trong tư cách là Phó xứ Chính Tòa đã cộng tác tích cực với Cha Quản Hạt Đaminh Ngô Công Sứ chánh xứ làm cho cộng đoàn tản mác này thành một đoàn dân của Chúa. Chính Ngài đã dầy công làm cho mảnh đất hoang sơ và eo hẹp trở nên một khuôn viên xinh xắn với ngôi thánh đường tạm nhưng khang trang và đẹp mắt.
Trước đây giáo họ Vinh Sơn không ai biết tới, ngay cả giáo dân ở đây cũng có khi xa lạ. Nhưng kể từ ngày 16.12.2018, khi có quyết định lập xứ của Đức Giám mục Giáo phận, Ghbll. Vinh Sơn đã thành một giáo xứ mới trong giáo phận, và Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo bổ nhiệm Cha Quản hạt Đaminh Ngô Công Sứ làm Quản nhiệm giáo xứ.
Người ta hay nói đến những bước nhảy vọt thần kỳ. Sự phát triển của Bảo Quang cũng có thể được xem là một phép lạ thần kỳ mà Thiên Chúa ban cho để chúng ta ca ngợi những kỳ công của Thiên Chúa.
Ngày 10.09.2020 - Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo bổ nhiệm cha Mathew Nguyễn Đại Tại làm Chánh xứ Tiên khởi.
Ngày 21.09.2020 - Gx. Bảo Quang hân hoan đón Cha Tân Chánh xứ Matheu. Thật trùng hợp và tuyệt vời vì hôm nay vừa là ngày Mừng Lễ Quan Thầy Mathew của Cha Tân Chánh xứ, cũng là ngày sinh nhật của ngài và cũng chính ngày Nhận sứ vụ mới làm Chánh xứ Giáo xứ Bảo Quang. 3 niềm vui trong một ngày hồng phúc.
Tin, ảnh: Jac Thiện - MVTT Hạt Xuân Lộc