Ngày 18.04.2021 - Chúa nhật III Phục Sinh, Gx Bảo Vinh hân hoan Cung Nghinh Linh Ảnh Lòng Chúa Thương Xót được chuyển trao từ Gx Bả Vào lúc 15:00 ngày 18-04-2021 Quý chức Ban Hành Giáo,cùng quý vị đại diện các giới các hội đoàn Gx Bảo Vinh dưới sự hướng dẫn của cha Phêrô Mai Văn Sâm cùng đoàn xe hướng về Gx Bảo Quang.o Quang.
Sau giờ chấu Thánh Thể, Cha Giuse Nguyễn Ngọc Quốc Huy cử hành nghi thức chuyển trao Linh Ảnh cho Giáo xứ Bảo Vinh.
16:00 đoàn xe Cung Nghinh Linh Ảnh Lòng Chúa Thương Xót về đến Giáo xứ Bảo Vinh trong niềm hân hoan mừng đón của cộng đoàn. Nghi thức đón tiếp Linh Ảnh do Cha Phêrô cử hành sau đó với Thánh Giá nến cao cộng đoàn long trọng Cung Nghinh Linh Ảnh vào Thánh đường.
Lúc 17:00g, Thánh Lễ đồng tế do cha Đaminh Ngô Công Sứ Quản Hạt Xuân Lộc chủ tế. Cùng đồng tế với Ngài có cha Gioan.B Nguyễn Kinh Quốc và cha Giuse Nguyễn Duy Tân.
Trong bài giảng Chúa Nhật III PS, cha Đaminh Quản Hạt nói về niềm tin và tâm trạng của các tông đồ xưa. Dù đã được báo trước Thầy chết ba ngày rồi sẽ sống lại thế mà vì quá sợ mà các ông quên hết mọi sự. Các ông không dám tin vào ai, dù rằng một số người phụ nữ trong nhóm các ông đã kể rằng họ đã được gặp Chúa vào ngày thứ nhất trong tuần. Rồi hai môn đệ từ làng Emmau trở về Giêrusalem kể lại cuộc hàn huyên của họ với Chúa Giêsu; và rồi kể cả Gioan, Phêrô cũng chạy ra mồ buổi sáng hôm ấy kể lại nhưng anh em vẫn chưa tin. Sự sợ hãi đã làm cho các tông đồ cảm thấy không còn chổ bám víu nữa các ông hoa mắt lên đến nỗi Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa các ông mà các ông bảo là ma. Cho nên điều đầu tiên mà Chúa Giêsu Phục Sinh đến giữa các môn đệ là ban bình. Ngài gọi tên các ông và trấn an các ông. Rồi ngài còn ngồi ăn với các ông. Ngài mở trí cho các ông hiểu về Kinh Thánh. Ngài nói với các ông Lời kinh đã chép Đức Kitô phải chịu khổ hình rồi ngày thứ ba từ cỏi chết sống lại. phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân ơn sám hối ơn tha tội bắt đầu từ Giêrusalem.
Cha Quản hạt mời gọi mọi người phải trở về với Chúa và đừng ở trong tình trạng tội lỗi nữa. Ngài diễn tả ý nghĩa của Linh Ảnh Lòng Chúa Thương Xót. Ngài nói: “nhìn vào Linh Ảnh, chúng ta thấy bức ảnh mà Chúa hiện ra nói với chị Thánh Faustina, bức ảnh mà một tay Ngài chỉ lên và một tay Ngài chỉ vào trái tim của mình nơi đấy có một vết thương và hai giọt tia sáng chảy xuống tất cà những hình ảnh đấy diển tả một Thiên Chúa yêu thương chúng ta cho đến tận cùng. Thiên Chúa đã yêu đến độ đổ giọt máu cuối cùng và nước trong trái tim của Ngài. Chúa mời gọi chúng ta hãy đặt bàn tay của con người của chúng ta vào Lòng Thương Xót của Ngài, đặt trái tim của chúng ta vào trong trái tim thương xót của Ngài.
Có Thiên Chúa ở với chúng ta thì chúng ta không sợ an nguy có Thiên Chúa mang lại hoa trái cho cuộc đời chúng ta thì chúng ta sẽ có niềm hoan lạc tươi vui bình an và hy vọng. Nếu không có Thiên Chúa ở cùng, con người chẳng biết bám vào đâu.
Dừng lại trước Linh Ảnh Lòng Chúa Thương Xót , mỗi người đáp lại lời mời gọi yêu thương của Chúa và sống cuộc đời có ý nghĩa hơn.
Xin cho cộng đoàn giáo xứ Bảo Quang trong tuần lễ hồng phúc này, có được những khoảnh khắc đầy ân sủng khi chiêm ngắm, tôn kính và cầu nguyện với Lòng Chúa Thương Xót.
Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1930, một số gia đình công giáo gốc Quảng Trị, Nam Định, Thái Bình di cư đến khu vực Bảo Vinh lập nghiệp. Năm 1954, nơi đây có thêm một số người Công giáo đến lập nghiệp và hình thành Giáo điểm truyền giáo trực thuộc Giáo xứ Chính Toà Xuân Lộc.
Năm năm sau, Giáo xứ Bảo Vinh được thành lập và Cha Đaminh Đinh Cao Đàm phụ trách giáo xứ. Lúc này, Giáo xứ Bảo Vinh có khoảng 70 gia đình công giáo.
Năm 1968, Cha Đaminh và cộng đoàn Bảo Vinh xây dựng nhà thờ mới (12m x 25m) để giáo dân có nơi dâng lễ và cầu nguyện sốt sắng hơn. Cùng năm, Cha Đaminh chuyển về Bảo Vinh A, lập nên Giáo xứ mới là Giáo xứ Tân Phú và mỗi Chúa Nhật, Cha Đaminh vào Bảo Vinh dâng lễ cho cộng đoàn.
Đời sống đức tin của cộng đoàn tiếp tục được nuôi dưỡng qua bàn tay của Thiên Chúa nhờ sự coi sóc của quý Cha quản nhiệm. Các Cha cùng cộng đoàn tu sửa nhà thờ, xây dựng nhà xứ và tượng đài các thánh cũng như qui hoạch nghĩa trang Giáo xứ.
Ngày 20.04.2007, Cha Phêrô Maria Mai Văn Sâm về phụ trách Giáo xứ Bảo Vinh.
Bốn năm sau, Cha Phêrô Maria và cộng đoàn Bảo Vinh khởi công xây dựng nhà thờ, nhà mục vụ và khánh thành ngày 27.04.2013.
Hiện nay, dưới sự hướng dẫn của Cha Phêrô Maria các sinh hoạt mục vụ của Giáo xứ đã đi vào nề nếp và ổn định.
Địa dư Đông giáp xứ Tân Phú; Tây giáp xứ Núi Tung; Nam giáp xứ Tân Xuân; Bắc giáp xứ Bầu Cối.
Diện tích 25 km2
Ngày chầu lượt CN IV MC
Dòng tu trong xứ hiện nay Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu - Cộng đoàn Bảo Vinh
Linh mục đương nhiệm Phêrô Maria Mai Văn Sâm (2007 -)
Tin ành: Jac Thiện & Jos Do MVTT Hạt Xuân Lộc