29/08/2015
1305
Lúc 6 giờ chiều thứ Bảy 15/8/2015, Cha Đaminh Bùi Văn Án, chánh xứ Bắc Hải đến dâng lễ mừng Mẹ Lên Trời tại nhà nguyện giáo họ Ngọc Lý, xứ Bắc Hải, hạt Hố Nai, giáo phận Xuân Lộc.
 
Mừng lễ Mẹ Lên Trời bổn mạng của giáo họ Ngọc Lý hôm nay có mặt hầu hết tất cả các gia đình trong giáo họ, có quý chức ban hành giáo giáo xứ, quý khách, quý ân nhân của giáo họ cũng đến tham dự.
 
Trong niềm vui mừng lễ bổn mạng, giáo họ còn mừng các sự kiện quan trong nữa là làm phép lại nhà nguyện, mừng thành lập ca đoàn, mừng kỷ niệm 60 năm hình thành phát triển giáo họ Ngọc Lý và cách đặc biệt là Đức Cha giáo phận đã chấp thuận cho đặt Mình Thánh Chúa thường xuyên nơi nhà nguyện giáo họ, để các Cụ Cao Niên sớm tối đến nhà nguyện viếng Thánh Thể Chúa cũng như có lễ hàng tháng cho cộng đoàn.
 
Trước lễ cha xứ làm phép nhà nguyện và trong bài giảng lễ cha xứ chia sẻ đoạn tin mừng Lc 1,39-56. Ngài nói: Hôm nay chúng ta họp nhau mừng lễ để cảm tạ Chúa vì đã cho Mẹ chúng ta được hồn xác về trời, một hồng ân lớn lao chưa từng có và sẽ không bao giờ có. Và ngài ân cần nhắc nhở mọi người : Đức Mẹ linh hồn và xác lên trời là một niềm hân hoan, một nguồn hy vọng cho chúng ta. Mẹ lên trời, một ngày kia chúng ta cũng về trời. Chúng ta phải ăn ở làm sao để một ngày kia cũng được như Mẹ. Mẹ ở đâu, con ở đó, Mẹ nơi nào, con ở nơi ấy. Cuộc sống trần gian phải là con đường đưa con người chúng ta về Thiên đàng.
Kết thúc bài chia sẻ, Ngài mời gọi cộng đoàn giáo họ Ngọc Lý hãy nhớ cầu nguyện cho quý Cha : Cha già cố Toma Nguyễn Đức Triêm. Cha già cố Gieronimo Đàm Quang Quý. Quý tu sĩ, Quý chức, Quý vị tiền bối, Quý ân nhân đã có công hình thành xây dựng và phát triển giáo họ Ngọc Lý trong 60 năm qua.
 
Trước lời nguyện kết lễ, vị đại diện cộng đoàn giáo họ lên dâng lời càm ơn cha xứ, cảm ơn quý chức, quý khách, quý ân nhân và cộng đoàn.
 
Nhận phép lành két lễ, mọi người cùng với cha xứ hướng về Mẹ Maria đồng thanh cất cao lời ca : Mẹ Maria xin thương đến xứ đạo con đây. Ban nguồn an bình hiệp nhất yêu thương. Mẹ luôn thăm viếng giúp đỡ mãi xứ đạo con đây. Trong tình yêu Mẹ liên kết muôn tâm hồn. Mẹ ơi xứ đạo con đây, nguyện xin dâng hiến Mẹ từ bi. Xin Mẹ luôn đỡ nâng phù trì, và thương dẫn dắt trên đường đi…”
 
Lễ xong, cha xứ chụp hình kỷ niệm với ca đoàn của giáo họ, rồi ngài cùng bà với con dân họ và quý chức, quý khách, quý ân nhân dùng tiệc liên hoan trên con đường làng xung quanh nhà nguyện và thưởng thức chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn.
 
Giáo họ Ngọc Lý là một trong 14 giáo họ thuộc giáo xứ Bắc Hải, hiện nay giáo họ có hơn 300 đình công giáo và hơn 1200 nhân danh, xếp thứ ba sau Nam Am và Đông Khê.
Giuse Khổng Hữu Nguồn
Truyền Thông Hạt Hố Nai

















 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...