CÁI TÌNH CỦA NGƯỜI MỤC TỬ
Chào buổi sáng
Lúc này, khi mọi người đang chuẩn bị đón chào ngày mới thì tại Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp, các Sơ đang quây quần bên linh cữu của Sơ Catarina Nguyễn Thị Thiền để cầu nguyện hay đơn giản là chỉ để ở cùng nhau với những cảm xúc riêng tư trong những giờ phút cuối cùng trước lúc chia xa mãi mãi.
Nếu quý vị đọc trong bản ai tín của Hội dòng, bao giờ cũng có câu mở đầu: “Trong niềm tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh, Hội dòng xin kính báo…”, vì thế, bởi tin rằng chết là để đi vào sự Phục sinh vĩnh cửu với Chúa nên đám tang trong Dòng thường không có tiếng khóc mà những giọt nước mắt sẽ được nén lại và chảy ngược vào trong, thấm vào từng câu kinh lời nguyện để cầu cho người đã khuất. Tuy nhiên, cũng có những người ra đi để lại phía sau sự tiếc thương vô hạn và những giọt nước mắt không thể kiềm chế.
Mọi người biết không, đám tang của Sơ Catarina có rất đông người đến viếng thăm, mỗi người đến đều gắn kết với một tương quan nào đó, hoặc với Nhà Dòng, gia đình hoặc với người đã khuất. Các Sơ rất trân trọng và biết ơn những tình cảm thân thương mà người Chị của mình được đón nhận khi mà bản thân Chị bất khả thể thốt lên lời tri ân. Giữa những tình cảm tốt lành ấy, có một người đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc khiến mình không thể không chia sẻ với mọi người. Người ấy là một vị linh mục quản xứ, nơi Sơ Catarina đã đến phục vụ trong 6 năm trước khi chuyển đi phục vụ xứ khác.
Khi hay tin Sơ Catarina phát bệnh, vị linh mục ấy đã cố gắng sắp xếp thời gian, thỉnh thoảng chạy xe đến Nhà Dòng để vấn an, trò chuyện với Sơ. Khi Sơ trở nặng và bước vào giờ hấp hối, ngài cũng đã có mặt, ban các Bí tích sau hết và ở lại cùng đọc kinh, lần hạt cầu nguyện với các Sơ. Kết quả là Sơ Catarina đã trút hơi thở cuối cùng nhẹ nhàng và bình an khiến ai chứng kiến cũng phải ngạc nhiên nhưng không lạ bởi cảm nhận được sự an tâm và bình thản của Sơ giữa cơn đau cuối đời. Rồi, vị linh mục ấy đã cùng với giáo dân của mình đến thăm viếng và dâng Thánh lễ trước thi hài người quá cố…
Vâng, thực chất, việc thăm viếng này, nhìn một cách nào đó thì bình thường thôi, nhưng đối với một người nữ tu nhỏ bé đi giúp xứ, đó là một niềm an ủi rất lớn bởi có một thực tế là các Sơ đi phục vụ và thường bị lãng quên ngay khi rời khỏi Giáo xứ. Cho nên, những việc mà vị linh mục ấy đã làm cho Sơ Catarina chắc chắn đã khiến cho Sơ ấy cảm thấy rất ấm lòng, và những người được chứng kiến cũng nhận ra được CÁI TÌNH CỦA NGƯỜI MỤC TỬ. Nhìn xa hơn nữa là tấm lòng của người sống tinh thần Hiệp hành của Giáo hội: “cùng nhau thi hành sứ vụ” và cùng nhau san sẻ buồn sầu lẫn hy vọng.
Là những người được sai đi, các nữ tu đến các cộng đoàn để thi hành sứ vụ, rồi lại sẵn sàng để đi đến nơi khác mà không cần phải được biết ơn hay nhớ đến. Tuy nhiên, được giúp tại một Giáo xứ với một người mục tử có trái tim ấm áp, có quan tâm, có trân trọng và nâng đỡ, bước chân người đi thi hành sứ vụ cũng nhẹ nhàng hơn và nhiệt tâm tông đồ cũng được hun đúc mạnh mẽ hơn. Và vì thế, đời thánh hiến cũng sẽ đẹp và ý nghĩa hơn.
Giờ này, ở cận kề bên Chúa, xin Sơ Catarina Nguyễn Thị Thiền cầu nguyện cho việc thi hành sứ vụ tông đồ và mục vụ Giáo xứ của các nữ tu được mọi sự thuận lợi, tốt đẹp, tinh thần hiệp hành trong khi thi hành sứ vụ được đề cao và mối tương giao giữa những người tông đồ của Chúa được gắn kết bền chặt. Mong thay
Và, xin Chúa trả công vô cùng cho những người nâng đỡ bước chân sứ vụ của chúng con. Amen.