15/10/2016
1142

Thể hiện lòng thương xót với cha mẹ già yếu, những vị cao niên.
Tin Mừng: Lc 2,25-32
Hồi ấy ở Giêrusalem, có một người tên là Simêôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Israel, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Kitô của Đức Chúa. Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giêsu đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người, thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:
"Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel Dân Ngài."

Giáo Hội hoàn vũ sắp bế mạc Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót. Gia đình giáo phận cũng đang trong thời cao điểm, dịp kết thúc Năm Thánh, bằng các tuần Đại Phúc lần lượt cử hành khắp giáo phận... Đến thời điểm này, mỗi người, mỗi cộng đoàn có lẽ đều cảm nhận và có những kinh nghiệm thiêng liêng về tình thương của Thiên Chúa dành cho bản thân và cộng đoàn của mình.
Trong các thành phần dân Chúa thường được nhắc nhớ trong Năm Thánh, giới cao niên thật sự là thành phần không thể thiếu. Các bậc cao niên chính là hồng ân, không chỉ nơi con cháu các ngài, mà thật sự là hồng phúc được Thiên Chúa ban cho nhân loại. Cho dẫu thân xác có đau bệnh nhưng các ngài vẫn luôn là điểm tựa vững chắc, là cây cao bóng cả che chắn cho con cháu; kinh nghiệm đức tin của các ngài luôn là gia sản vô cùng quý giá cho các cộng đoàn Kitô hữu; tuổi già của các cụ nhắc cho ta nhớ cội nguồn của con người là chính Thiên Chúa...
Thế nên mỗi năm, vào ngày 01/10, thế giới hướng về những người cao tuổi. Trong ngày quốc tế Người Cao Tuổi, mọi người được nhắc nhớ đến vai trò của các bậc cao niên. Hơn thế nữa, trong tâm khảm của các kitô hữu, tuổi già chính là dấu chỉ được Thiên Chúa chúc phúc; các ngài chứa đựng kho tàng của sự khôn ngoan[1]; công đức của các ngài sẽ không bao giờ bị lãng quên[2]... Khởi từ cụ tổ Abraham, Thiên Chúa vẫn luôn nhìn đến các ngài. Tân Ước cũng đã cho minh chứng điều ấy. Trên đôi tay già nua của mình, cụ già Simêôn, một khía cạnh nào đó, đã đại diện cho gia đình nhân loại để đón nhận Hài Nhi Cứu Chúa. Được Thánh Thần linh hứng, ông đã nói những lời tiên tri thật chính xác về sứ vụ của Đấng Cứu Thế. Tương tự như thế trong Đền Thánh, cụ bà Anna cũng được phúc như vậy (x. Lc 2,22-38)... 
Chúa Giêsu luôn chạnh lòng thương xót trước những nỗi đau khổ của con người. Các phép lạ Ngài thực hiện đã cho thấy điều ấy. Trái tim mục tử của Chúa Giêsu không dừng lại ở việc chúc lành và đề cao tâm hồn trẻ thơ; mà ánh mắt nhân từ của Ngài còn nhìn đến những người cao niên phải gặp nghịch cảnh[3]...
Trong thời đại với nền khoa học kĩ thuật phát triển như vũ bão, con người thời nay có xu hướng sống gấp gáp, vội vã; họ chuộng những gì nhanh nhẹn, tân kỳ... Các thành quả của khoa học công nghệ dường như chỉ nhắm phục vụ cho những đối tượng nào có khả năng đáp ứng được các nhu cầu của thời đại. Thật ra, rất ít những thành quả của công nghệ kĩ thuật hướng đến việc phục vụ những người già yếu, đau bệnh[4]... Trong phạm vi nhỏ hẹp hơn là các gia đình, thử hỏi được bao nhiêu phần trăm khoản chi mà con cháu dành cho các cụ để chi vào các dịch vụ trợ giúp, nâng đỡ các ngài. Lắm khi được sống trong chính ngôi nhà hoặc mảnh vườn được thừa hưởng nhưng con cháu vẫn tính toán trước những nhu cầu của ông bà cha mẹ... Đó phải chăng là một sự thiếu công bằng và vì diễn ra hằng ngày, nên không ít người trong chúng ta đặt thành vấn đề?...
Vì không đáp ứng được những lợi ích trước mắt nên nhiều con cháu, thay vì nhận ra các bậc cao tuổi là hồng ân Chúa ban để biết trân trọng, hiếu kính, đã xem các ngài như là gánh nặng và tỏ ra xem thường. Thế nên tuổi già thường gắn liền với cảnh cô đơn, có khi ngay trong gia đình, với những tiếng cười đùa giòn giã nhưng hời hợt của lũ cháu đàn con.
Đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc cũng như giáo huấn của Giáo Hội và nhất là giới răn thứ Tư của Thiên Chúa đòi buộc mỗi cá nhân, mỗi cộng đoàn Kitô hữu phải thật sự tôn kính các bậc cao niên[5].
Vào cuối hành trình làm người, có lẽ không gì quý giá cho các bậc cao niên cho bằng nhận được sự lắng nghe, cảm thông, hiếu kính từ con cháu cũng như nơi các cộng đoàn. Vậy nên, việc cử hành ngày Quốc tế Bệnh Nhân (11/02), ngày bổn mạng giới Cao Niên (lễ kính Song Thân Đức Maria) cần được chuẩn bị cách chu đáu và cử hành nghiêm túc; các vị mục tử nơi mỗi cộng đoàn không ngừng nhắc nhớ người thân vì hồng phúc được phục vụ người già bệnh. Ngài cũng được mời gọi nhiệt tâm trong các mục vụ chăm sóc các vị cao niên để các ngài cảm thấy “mình là một thành phần sống động trong cộng đoàn”.[6]

Hẳn nhiên, lòng biết ơn và đạo Hiếu của người tín hữu sẽ không nhắm đến những cử chỉ mang tính hình thức bề ngoài cốt lấy tiếng khen, mà phải được xuất phát tận đáy lòng...

TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ
Đức Thánh Cha công bố danh tính 17 vị Tân Hồng Y.
Sáng Chúa Nhật 9 tháng 10, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cử hành thánh lễ Ngày Năm Thánh dành cho các Hội đoàn và phong trào Thánh Mẫu. Sau đó, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh Truyền Tin với các tín hữu và khách hành hương. Sau bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã công bố danh tính 17 vị Tân Hồng Y. Một Công Nghị Hồng Y sẽ được triệu tập vào ngày 19 tháng 11, ngay trước lễ bế mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót để tấn phong các vị tân Hồng Y.
Trong số 17 vị tân Hồng Y, có 13 vị dưới 80 tuổi và như thế có đủ điều kiện để bỏ phiếu bầu Giáo Hoàng. Trong số 17 vị, có Cha Ernest Simoni, vị Linh mục đã bị cầm tù 28, từ năm 1963 khi “dám làm lễ Thánh”.
TIN GIÁO PHẬN XUÂN LỘC
Các em lễ sinh giáo phận Xuân Lộc hành hương Năm Thánh
Giáo phận chúng ta đang sống tràn ngập tâm tình của Năm Thánh Lòng Thương Xót. Đức Giám Mục Giáo phận đã ấn định thời gian cử hành các Tuần Đại Phúc tại các điểm hành hương Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa trong toàn giáo phận. Đặc biệt, Đức Giám Mục Giáo phận muốn có một ngày Hành Hương cho Lễ Sinh về TGM theo cấp Giáo phận. Vì vậy, Ban Lễ Sinh giáo phận tổ chức ngày hành hương về TGM Xuân Lộc để họp mặt và sinh hoạt chung từ 08:00 – 12:00 Chúa Nhật 16-10-2016. Xin chúc cho ngày họp mặt của các em mang lại nhiều kết quả tốt đẹp.
Thánh lễ Đại trào kết thúc Tuần Đại Phúc tại Nhà thờ Chính Tòa.
Sáng Chúa nhật ngày 09/10, đã diễn ra thánh lễ kết thúc Tuần Đại Phúc tại Nhà thờ Chính Tòa Xuân Lộc Thánh lễ này qui tụ các đoàn hành hương của các Giáo xứ trong địa bàn Giáo Hạt Xuân Lộc. Tuần này, CN 16/10.2016 là thánh lễ Kết thúc Tuần đại phúc tại Nhà Thờ Bắc Hải dành cho các giáo hạt xung quanh đây

[1] Hc 8,9.
[2] Hc 44,11-13.
[3] Người mẹ thành Nain (x. Lc 7,11-17); người đàn bà bị còng lưng (x. Lc 13,10-17).
[4] Xt. ĐGH Gioan Phaolô II, Familiaris Consortio 27.
[5] Xt. ĐGH Phanxicô, Amoris Laetitia, 191-193.
[6] ĐGH Phanxicô, Huấn dụ ngày 04.3.2015, L’Osservatore Romano, 5.3.2015, tr 8.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...