02/10/2019
637

NGÀY 2 THÁNG 10, 2019

Thứ Tư Tuần 26 Mùa Thường Niên
Lễ Nhớ Các Thiên Thần Hộ Thủ
Nkm 2:1-8
Tv 137:1-6
Mt 18:1-5,10
 
Các bài đọc phụng vụ hôm nay, Nkm 2:1-8 và Mt 18:1-5,10 có thể được hiểu như là những cách diễn tả cơ bản về một linh đạo truyền giáo cho thời đại chúng ta. Sách Nơkhemia mang tên vị quan chước tửu, dù là vị quan trong triều đình, nhưng Nơkhemia lại mang trong mình thân phận của kẻ bị lưu đày, với ký ức sống động và đau đớn về cảnh thành Giêrusalem, quê cha đất tổ của ông bị tàn phá. Kế hoạch của Thiên Chúa quan phòng đã xua tan nỗi buồn rầu của Nơkhemia, khi Người sử dụng quyền lực của một người ngoại giáo, vua Kyrô của xứ Ba Tư, thiết đặt ông làm người tái thiết cộng đồng phụng tự và quản trị tại xứ Giuđa với trung tâm là Giêrusalem. Hành động của “Nhà truyền giáo” Nơkhemia thật đáng khen ngợi, vì sự thận trọng của ông giữa thế giới thù nghịch mà ông đang sống, nhưng qua đó còn cho thấy, sự thận trọng và khôn ngoan là không đủ nếu không có “bàn tay dẫn dắt” của Chúa.

Đoạn Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu kêu gọi chúng ta hãy sống giống như những trẻ thơ, qua đó, cho chúng ta thấy rõ chiều sâu của công việc hoán cải cần thiết trong chính Hội Thánh để có thể thi hành sứ mạng của mình. Nói cách khác, bất cứ ai cảm thấy mình được gọi thi hành sứ mạng cần phải có một sự hoán cải sâu xa: trở nên giống như trẻ thơ. Không phải giống trẻ thơ chỉ theo nghĩa thuần tuý nhân loại, nhưng mọi môn đệ Đức Giêsu khi được gọi thi hành sứ mạng đều phải có đức tin vào Thiên Chúa và hoàn toàn tin cậy vào Người. Đây cũng chính là trải nghiệm của Đức Giêsu với tư cách là Con của Chúa Cha, hoàn toàn ý thức về thực tại, hoàn toàn tin tưởng và sẵn sàng phục tùng Người. Chỉ bằng cách này, hoàn toàn trở nên giống Chúa Giêsu, chúng ta trong tư cách là môn đệ mới có thể thi hành sứ mạng mà chúng ta được kêu gọi thực hiện.
 
Ý cầu nguyện: BANGLADESH (Thứ Ba và thứ Tư: 01-02/10/2019)
  1. Cầu nguyện cho các cuộc xung đột tôn giáo và sắc tộc tại Bangladesh sớm có cách giải quyết ôn hòa.
  2. Cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải trong đất nước Bangladesh.
  3. Cầu nguyện cho Giáo hội Bangladesh có thêm nhiều ơn gọi truyền giáo.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...